Vụ 39 thi thể trong container ở Anh: Thêm manh mối về một ông trùm buôn người

VHO- Theo thông tin trên tờ Dailymail của Anh, cảnh sát hiện đang truy bắt một kẻ buôn người có tên ông Truong (Mr. Truong) trên toàn khu vực Đông Nam Á vì nghi ngờ là kẻ chủ mưu trong đường dây buôn người sang châu Âu, có dính líu tới vụ 39 người chết trong container hôm 23.10 vừa qua.

Vụ 39 thi thể trong container ở Anh: Thêm manh mối về một ông trùm buôn người - Anh 1

 Cặp vợ chồng Thomas Maher và Joanna bị nghi ngờ dính líu tới vụ án Ảnh: ESSEX POLICE

Ông Truong được tin đóng một vai trò quan trọng trong mạng lưới buôn người, thu lợi bất chính hàng triệu USD bằng cách giúp nhiều người nhập cư trái phép vào Tây Âu. Nhân vật này thực ra là một phần của băng đảng “Đầu Rắn” của Trung Quốc, ra đời từ những năm 1980 để đưa người vượt biên, các tờ báo cho biết. Băng đảng này do Trịnh Thúy Bình hay “Chị Bình” (quê Phúc Kiến, Trung Quốc) khét tiếng điều hành trong 2 thập kỷ trước khi bị bắt và qua đời vào năm 2004. Theo Daily Mirror, phần lớn những kẻ thuộc băng đảng buôn người vẫn đang lẩn trốn trong bóng tối, nhưng tên của chúng vẫn được mọi người rỉ tai nhau. Thậm chí, nguồn tin này còn nói những kẻ buôn người đang đe dọa người nhà các nạn nhân để họ không cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 5 nghi phạm và đang nỗ lực truy lùng 3 nghi can khác. Ba trong hai người xuất thân từ Bắc Ireland, nghi nằm trong đường dây buôn người toàn cầu. Cụ thể, tài xế Robinson, 25 tuổi, người Bắc Ireland, kẻ tiếp nhận thùng container có 39 người bên trong ở cảng Purfleet (Anh) và chở nó đến khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, hạt Essex, cách thủ đô London 32km về phía đông rạng sáng ngày 23.10, đã phải ra hầu tòa hôm 28.10. Nghi phạm bị cáo buộc 39 tội danh ngộ sát, 2 tội buôn người và một tội rửa tiền. Sau phiên xử đầu tiên, Robinson sẽ tiếp tục bị giam giữ và dự kiến ra hầu toà trong phiên tiếp theo vào ngày 25.11 tại Toà hình sự Old Bailey ở thủ đô London.

Ngoài Robinson, cảnh sát còn bắt giữ 4 nghi phạm khác bao gồm một người đàn ông 40 tuổi, cặp vợ chồng Thomas Maher và nam thanh niên 23 tuổi là tài xế chở container chứa xác người đến bến cảng nước Bỉ trước khi đưa nó lên phà sang Anh. Tất cả họ đều bị buộc tội ngộ sát và buôn người. Người đàn ông kia và đôi vợ chồng hiện đã tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Về phía tài xế Bỉ khai hắn tưởng bên trong container là bánh quy, không hề biết có xác người và không hạ thấp nhiệt độ để bảo quản “hàng hóa”. Chi tiết này khiến các nhà điều tra đặt ra nghi vấn 39 người kia chết do ngạt thở chứ không phải vì lạnh như phán đoán ban đầu. Chưa dừng lại ở đó, 2 anh em Ronan Hughes, 40 tuổi và Christopher Hughes, 34 tuổi, cũng lọt vào vòng truy đuổi của cảnh sát. Được biết, sau khi Robison bị bắt không lâu, Ronan Hughes, đã gọi điện cho cảnh sát để dò la tin tức. “Ronan Hughes gọi cho cảnh sát Anh bằng điện thoại di động sau khoảng 2h sáng 23.10. Anh ta nói rằng cần nói chuyện với ai đó về Maurice Robinson và tuyên bố Robinson không liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, không biết gì về container”, một nguồn tin nói với Mirror. “Chúng tôi tin rằng anh ta đã cố dò la xem cảnh sát khi đó nắm được bao nhiêu thông tin. Anh ta tỏ ra sẵn sàng hợp tác với cảnh sát, nhưng đã cắt đứt liên lạc kể từ đó”, nguồn tin cho biết thêm. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được liệu Ronan và Christopher có liên quan đến đường dây buôn người hay không, nhưng tin rằng lời khai từ họ sẽ vô cùng quan trọng. Trong lúc đó, cảnh sát Anh cũng đang nỗ lực xác định danh tính của 39 nạn nhân và quá trình này dự kiến kéo dài ít nhất một tuần. Đại sứ quán các quốc gia liên quan cũng vào cuộc hợp tác làm rõ các thông tin.

Theo thông cáo mới nhất ngày 30.10 của ông Gareth Ward - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam về vụ việc 39 người chết tại hạt Essex, Anh cho biết: “Một tuần kể từ khi thảm kịch xảy ra tại Essex, Vương quốc Anh - nơi 39 người đã thiệt mạng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm; đồng thời Quốc Vụ khanh, Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đã có cuộc điện đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quốc vụ khanh đã bày tỏ cam kết của Chính phủ Anh tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong suốt quá trình điều tra và xác minh danh tính của các nạn nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và cam kết đấu tranh phòng, chống nạn mua bán người dưới mọi hình thức”.

Trong một diễn biến liên quan, một tuần sau thảm kịch 39 người chết, cảnh sát Bỉ hôm 30.10 lại phát hiện người di cư trong xe tải đông lạnh ở phía Bắc nước này. Cảnh sát đã tới hiện trường ở Bỉ sau khi được người lái chiếc xe tải chở rau quả cảnh báo. May mắn, 12 người di cư được tìm thấy còn sống trong thùng xe đông lạnh này, theo Sky News. Các quan chức Bỉ cho biết chiếc container đến từ cảng Zeebrugge của Bỉ vào ngày 22.10 và được một chiếc xe đầu kéo ở Purfleet, Essex, Anh đón vào khoảng 12h30 ngày hôm sau. Trong khi đótại Đức đãphát hiện ba chiếc xe chở17 người Việt nhập cư trái phép vàhiện đang tiếp tục điều tra thông tin vềnhững người nhập cư trái phép này. 

 Liên quan đến vụ 39 thi thể được phát hiện trong container tại Anh, sáng qua 31.10, đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc công an tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, qua rà soát đã có 21 trường hợp trên địa bàn tỉnh mất liên lạc với người thân. Hiện chưa có cơ sở để khẳng định những trường hợp này có liên quan đến vụ 39 thi thể tại Anh hay không vì đang chờ thông tin từ phía Anh.

Tại Hà Tĩnh, tính đến ngày 31.10, theo trình báo của người dân, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 trường hợp mất liên lạc với gia đình khi trên đường sang Anh. Trong đó, huyện Can Lộc có 8 trường hợp, huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh mỗi địa phương có 1 trường hợp. Hiện cũng chưa có cơ sở để khẳng định những trường hợp này có liên quan đến vụ 39 thi thể tại Anh.

 

 TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc